Truyện
Trước Sau
Tuyển tập thơ của Đình Quang · Đình Quang · 7/19/2024 2:54:30 PM · 1 0

Vội yêu

Gió thích trêu đùa, gió vờn diều

Bình luận đoạn
Gió thích trêu đùa, gió vờn diều

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Diều ham tung cánh, diều vội yêu

Bình luận đoạn
Diều ham tung cánh, diều vội yêu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi như trai tơ, biết chi lắm

Bình luận đoạn
Tôi như trai tơ, biết chi lắm

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chị! Tôi mê đắm rồi, được chưa?

Bình luận đoạn
Chị! Tôi mê đắm rồi, được chưa?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tức chết đi được! Trời bí bách

Bình luận đoạn
Tức chết đi được! Trời bí bách

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chị làm tôi bối rối quá đi thôi

Bình luận đoạn
Chị làm tôi bối rối quá đi thôi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chị cứ đẩy đưa lời đường mật

Bình luận đoạn
Chị cứ đẩy đưa lời đường mật

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi sẽ xiêu lòng, chưa đến một tuần trăng.

Bình luận đoạn
Tôi sẽ xiêu lòng, chưa đến một tuần trăng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Phải chi gió cũng yêu diều...

Bình luận đoạn
Phải chi gió cũng yêu diều...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm nay trăng sáng,

Bình luận đoạn
Đêm nay trăng sáng,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

trăng cháy trong cơn thổn thức

Bình luận đoạn
trăng cháy trong cơn thổn thức

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con tim non nớt của tôi...

Bình luận đoạn
Con tim non nớt của tôi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con tim non nớt lỡ trao ai mất rồi?

Bình luận đoạn
Con tim non nớt lỡ trao ai mất rồi?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em biết mình chẳng được lâu đâu

Bình luận đoạn
Em biết mình chẳng được lâu đâu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chị chán nhanh thôi, em tin thế nào được?

Bình luận đoạn
Chị chán nhanh thôi, em tin thế nào được?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Quen nhau ba ngày, không họ, không tên

Bình luận đoạn
Quen nhau ba ngày, không họ, không tên

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Biết gì về nhau đâu mà đem lòng thương nhớ?

Bình luận đoạn
Biết gì về nhau đâu mà đem lòng thương nhớ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chị cứ nói chị tệ lắm, đừng yêu

Bình luận đoạn
Chị cứ nói chị tệ lắm, đừng yêu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chị cứ nói chị sợ em chán chị như chán diều

Bình luận đoạn
Chị cứ nói chị sợ em chán chị như chán diều

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chán làm sao được, lòng còn đương bối rối

Bình luận đoạn
Chán làm sao được, lòng còn đương bối rối

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hay rách giấy giữa đồng, em bỏ trời rời mây?

Bình luận đoạn
Hay rách giấy giữa đồng, em bỏ trời rời mây?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lăn lộn chẳng hay lòng chớm hạ

Bình luận đoạn
Lăn lộn chẳng hay lòng chớm hạ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Say nắng ai rồi, ngay giữa mùa mưa rơi?

Bình luận đoạn
Say nắng ai rồi, ngay giữa mùa mưa rơi?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cứ tự quẩn quanh, đầu xây xẩm

Bình luận đoạn
Cứ tự quẩn quanh, đầu xây xẩm

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lòng chị, lòng em, chẳng một lời...

Bình luận đoạn
Lòng chị, lòng em, chẳng một lời...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em lo chị lắm, chị biết không?

Bình luận đoạn
Em lo chị lắm, chị biết không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em sẽ uống cạn cảnh chiều buồn

Bình luận đoạn
Em sẽ uống cạn cảnh chiều buồn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em muốn thật gần, thật gần chị

Bình luận đoạn
Em muốn thật gần, thật gần chị

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ghì chặt vòng tay em

Bình luận đoạn
Ghì chặt vòng tay em

Chưa có bình luận cho đoạn này.

đắm mình trong nỗi nhớ người thương.

Bình luận đoạn
đắm mình trong nỗi nhớ người thương.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mai này em sẽ xuống thủ đô

Bình luận đoạn
Mai này em sẽ xuống thủ đô

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em tìm chị, tìm chị, tìm chị

Bình luận đoạn
Em tìm chị, tìm chị, tìm chị

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thanh xuân này, xin chị đừng bỏ em mà đi

Bình luận đoạn
Thanh xuân này, xin chị đừng bỏ em mà đi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chờ em một chút thôi, diều mắc cành cây rồi.

Bình luận đoạn
Chờ em một chút thôi, diều mắc cành cây rồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

17/7/2024

Bình luận đoạn
17/7/2024

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

Tuyển tập thơ của Đình Quang
Kinh Thi
Kinh Thi

Vô danh - chỉnh thơ Lãnh Vân

Mãn giang hồng
Mãn giang hồng

Nhạc Phi - chỉnh thơ Lãnh Vân

Nửa Muỗng Đường
Vở kịch thế gian
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!