Truyện
Trước Sau
Tuyển tập thơ của Đình Quang · Đình Quang · 7/19/2024 2:52:35 PM · 1 0

Điên cùng cây đàn

Điên lên, điên lên, điên nữa lên!

Bình luận đoạn
Điên lên, điên lên, điên nữa lên!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tay bấm từng dây

Bình luận đoạn
Tay bấm từng dây

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tay vung vẩy

Bình luận đoạn
Tay vung vẩy

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu thấy khát tình, hãy ca vang

Bình luận đoạn
Nếu thấy khát tình, hãy ca vang

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu thấy quạnh hiu, hãy ôm đàn!

Bình luận đoạn
Nếu thấy quạnh hiu, hãy ôm đàn!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con ạ, hôm nay cha sẽ nói

Bình luận đoạn
Con ạ, hôm nay cha sẽ nói

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nói cho con nghe cách cha sống qua ngày

Bình luận đoạn
Nói cho con nghe cách cha sống qua ngày

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con nghe, con học mà tiếp bước

Bình luận đoạn
Con nghe, con học mà tiếp bước

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì kiếp người đâu dài lắm hả con?

Bình luận đoạn
Vì kiếp người đâu dài lắm hả con?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một mai nếu con thấy khát tình

Bình luận đoạn
Một mai nếu con thấy khát tình

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hãy ở yên đây,

Bình luận đoạn
Hãy ở yên đây,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

đừng tìm ai khác

Bình luận đoạn
đừng tìm ai khác

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con phải gắng sức chống lại con thú hoang

Bình luận đoạn
Con phải gắng sức chống lại con thú hoang

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con thú con mang trong chính máu xương này.

Bình luận đoạn
Con thú con mang trong chính máu xương này.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cô đơn, hiu quạnh

Bình luận đoạn
Cô đơn, hiu quạnh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

tuyệt không yêu!

Bình luận đoạn
tuyệt không yêu!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con sẽ làm khổ người ta nhiều.

Bình luận đoạn
Con sẽ làm khổ người ta nhiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta không đi chợ khi đang đói,

Bình luận đoạn
Ta không đi chợ khi đang đói,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta không kiếm gái để đùa chơi.

Bình luận đoạn
Ta không kiếm gái để đùa chơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một mai nếu con gặp ai đó

Bình luận đoạn
Một mai nếu con gặp ai đó

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đúng như con muốn, đến trao mình

Bình luận đoạn
Đúng như con muốn, đến trao mình

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con ơi, tỉnh táo

Bình luận đoạn
Con ơi, tỉnh táo

Chưa có bình luận cho đoạn này.

đừng vội nhận

Bình luận đoạn
đừng vội nhận

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chẳng dưng tinh tú rớt cho con!

Bình luận đoạn
Chẳng dưng tinh tú rớt cho con!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Họ có thể tỏ ra thích thú

Bình luận đoạn
Họ có thể tỏ ra thích thú

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Họ có thể hứa hẹn trăm điều

Bình luận đoạn
Họ có thể hứa hẹn trăm điều

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng con ơi,

Bình luận đoạn
Nhưng con ơi,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

không thứ gì là thật!

Bình luận đoạn
không thứ gì là thật!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Họ cũng chỉ là lãng khách làng chơi.

Bình luận đoạn
Họ cũng chỉ là lãng khách làng chơi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một mai nếu con mệt mỏi quá

Bình luận đoạn
Một mai nếu con mệt mỏi quá

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con thấy tim con trống nhưng đầy

Bình luận đoạn
Con thấy tim con trống nhưng đầy

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con hãy ngủ yên, đừng gắng gượng

Bình luận đoạn
Con hãy ngủ yên, đừng gắng gượng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rồi thức dậy xong làm việc ngay...

Bình luận đoạn
Rồi thức dậy xong làm việc ngay...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì sao,

Bình luận đoạn
Vì sao,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

con biết không?

Bình luận đoạn
con biết không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Con đang chìm đắm trong suy tư

Bình luận đoạn
Con đang chìm đắm trong suy tư

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Suy tư sẽ giết một con người

Bình luận đoạn
Suy tư sẽ giết một con người

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và con chẳng biết bao giờ con chết lặng

Bình luận đoạn
Và con chẳng biết bao giờ con chết lặng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cho đến khi nó gặm nhấm đời con.

Bình luận đoạn
Cho đến khi nó gặm nhấm đời con.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gảy đi, gảy đi, nghe tiếng nhạc

Bình luận đoạn
Gảy đi, gảy đi, nghe tiếng nhạc

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dây "bát" ngân vang mà sâu lắng

Bình luận đoạn
Dây "bát" ngân vang mà sâu lắng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ba dây nhỏ nhắn thì vút cao

Bình luận đoạn
Ba dây nhỏ nhắn thì vút cao

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hát xong con thấy nhẹ lòng,

Bình luận đoạn
Hát xong con thấy nhẹ lòng,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hát xong con sẽ thấy đời nhẹ tênh!

Bình luận đoạn
Hát xong con sẽ thấy đời nhẹ tênh!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cha nói thế thôi

Bình luận đoạn
Cha nói thế thôi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cha cũng ngu muội

Bình luận đoạn
Cha cũng ngu muội

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cha trót để ý chị ta mất rồi

Bình luận đoạn
Cha trót để ý chị ta mất rồi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng trong cha cũng đang có thú lạ

Bình luận đoạn
Nhưng trong cha cũng đang có thú lạ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cha chẳng rõ đó là yêu

Bình luận đoạn
Cha chẳng rõ đó là yêu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hay cha muốn họ của riêng mình.

Bình luận đoạn
Hay cha muốn họ của riêng mình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cha sẽ phát điên nếu chị ấy cứ lấn lướt

Bình luận đoạn
Cha sẽ phát điên nếu chị ấy cứ lấn lướt

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cha sợ chị biết mình

Bình luận đoạn
Cha sợ chị biết mình

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cha sợ chị quên tên

Bình luận đoạn
Cha sợ chị quên tên

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cha sợ cha chẳng yêu họ

Bình luận đoạn
Cha sợ cha chẳng yêu họ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cha sợ họ cũng chẳng yêu cha...

Bình luận đoạn
Và cha sợ họ cũng chẳng yêu cha...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Điên rồi, điên rồi, chắc chết rồi!

Bình luận đoạn
Điên rồi, điên rồi, chắc chết rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nó đánh như điên,

Bình luận đoạn
Nó đánh như điên,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

đàn đã vỡ

Bình luận đoạn
đàn đã vỡ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tan giấc chiêm bao,

Bình luận đoạn
Tan giấc chiêm bao,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

nó bơ phờ

Bình luận đoạn
nó bơ phờ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ảo mộng mà thôi, tim nó hoá thành tro!

Bình luận đoạn
Ảo mộng mà thôi, tim nó hoá thành tro!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

16/7/2024

Bình luận đoạn
16/7/2024

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

Tuyển tập thơ của Đình Quang
Kinh Thi
Kinh Thi

Vô danh - chỉnh thơ Lãnh Vân

Mãn giang hồng
Mãn giang hồng

Nhạc Phi - chỉnh thơ Lãnh Vân

Nửa Muỗng Đường
Vở kịch thế gian
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!