[Khuyến cáo: thiếu chuyên môn] Giấy trắng
Bài này có lẽ là một trong những bài thơ đầu tiên Quang viết. Ngay từ những năm tháng đầu, cái thói táy máy... xuống dòng bừa phứa đã nhen nhóm trong Quang rồi. Đến giờ đọc lại thấy buồn cười quá, nhưng cũng là một bước tiến sáng tác của mình nên chia sẻ lại!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai đứa trẻ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mười bốn tuổi đầu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mỗi đứa một phương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yêu nhau
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như tờ giấy trắng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đứa miền Bắc
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống ở xứ chè
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đứa miền Nam
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sinh nơi đồi núi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Duyên số thế nào
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng chợt quen nhau
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi dòng tin nhắn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đông ấm như hè...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bé Lộc Thắng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xinh xắn đáng yêu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chăm học chăm làm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như cô tiên nhỏ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ở vùng phía bắc
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có cậu thư sinh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm ngày đèn sách
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mến yêu cô nàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như gió và mây
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như cây và lá
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình đầu chớm nở
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết làm sao ta?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi bình minh vừa ló rạng đông
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh đã nghĩ đến em.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi mặt trời xuống núi, đèn lên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nỗi vấn vương tăng thêm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đêm ngày ngắm em với nụ cười
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi mắt biếc rạng ngời...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh nhớ em!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yêu nụ cười, đôi mắt của em
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đừng khóc, đừng buồn, em nha!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh biết, nơi đấy, em đang khóc mà
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô bé, đừng làm anh đau!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tình yêu trong sáng tuyệt vời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như tình yêu cuộc đời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như tia nắng mặt trời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lạc quan lên em hỡi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh yêu em!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Anh thương em!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô gái bé bỏng của anh!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cố lên! Cô bé mạnh mẽ của anh!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em có thể vượt qua mà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
25 – 11 – 2021
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
-
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
P/s: Nói thật chứ, thằng Quang năm 15 mà biết hai năm sau nó nhìn lại thấy thơ dở, không vần, nhịp từa lưa,... như này thì chắc nó độn thổ chết, chẳng có bài "Vội yêu" hay gì hết! Nhưng được cái thằng bé lành, nó trong sáng, đến giờ nó vẫn trong nhưng hơi lốm đốm vết đục một tý.
Bình luận đoạn
ặc ặc =)))) k s k s, thơ Quang vẫn hay
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (1)
Tuỳ chỉnh hiển thị
ặc ặc =)))) k s k s, thơ Quang vẫn hay