Tập viết những rối bời
Gió cuối hạ đưa nàng đến
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi sợ đông sang nàng vội đi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng gửi tôi manh áo
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi gửi tấm chân tình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi đang sống những năm tháng thiếu thời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng tóc xanh cũng một thì xuân sang.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi loạn trí, một thằng khờ học yêu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng bỡn cợt, dáng yêu kiều...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gió ơi, đừng làm tôi say đắm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đồng xanh, con nước cũng xanh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xuân có lìa cành, gió vẫn thổi lay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diều con mỏi cánh sà sát đất
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng thấy gió mây, lại vụt bay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gặp hên, số tôi vớ được nàng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi muốn níu lại
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi muốn theo đi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi muốn được yêu và được âu yếm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi chỉ muốn thương và biết cách cưng chiều
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lòng đã úa tàn, đặc lạnh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi có muốn yêu cũng chẳng đành...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi tim vỡ vụn, rụng rời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xin nàng chớ ngắt về đùa chơi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xuân đã qua,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
nhưng còn xuân mới.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tim sẽ căng mọng,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
lại tốt tươi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nào hay con tạo xoay vần
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vườn kia chưa nở, khách vội vàng sang
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người đẹp, kẻ tài, lướt qua
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô nào cũng quý, rơi vào tay ai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đào rơi, tim cũng trao người
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà tim chẳng chịu áo quần thướt tha.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kể ra tôi cũng si nàng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ưng thì ưng lắm, nhưng mình ngại thôi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng đương xuân sắc, đẹp xinh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quanh nàng đã có mấy kẻ dòm trông
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi tuy trai trẻ, sức còn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nàng son sắt hay không mới đành?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng ơi, đến giờ tôi phải nói!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi cũng quý, thương và mến nàng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi chỉ lo tim tôi còn loạn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng chịu xiêu lòng dẫu thèm yêu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xin nàng,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
tôi sợ đông sang
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đừng bỏ tôi đi, diều buồn lắm!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xin nàng,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
tôi sợ biệt tăm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đừng vì khao khát mà trao lòng mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi biết tôi là kẻ phụ tình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi ích kỷ,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
nhỏ nhen
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi biết tôi là kẻ mưu trá
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng tôi khờ khạo, dễ mất thân mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chim sa cá lặn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đời khốn khó
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Muốn xuống thủ đô, gặp nàng thơ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lực tàn, trí cạn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cần tu sức
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nàng muốn thì xin một năm chờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôi, xấu hổ và tội lỗi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi tự ti về chính bản thân mình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cái thân chẳng ưa nhìn,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
tôi trông chẳng nổi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đầu óc đần si,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
sức tôi khó leo đồi.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có gì đâu mà tôi dám mơ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có gì đâu mà tôi dám vội?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi biết sợ rồi, van nàng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi biết chẳng sao với nổi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diều có bay cao, dây còn đó
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gông cùm, xiềng xích hãy còn mang...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bởi vậy, tôi muốn nàng chờ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chờ tôi lớn phổng phao
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chờ con tim chậm lớn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chờ cho gió mang hồn tôi đến bên nàng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi muốn nàng yêu tôi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không phải hiện thân tôi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng chẳng dám phô trương cái "tôi" này
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra mình hèn thế!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xưa nay chẳng dám sống thật đời mình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mình sống mà như cho kẻ khác
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mình sống mà như
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
chết chẳng hay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
15/7/2024
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị