Truyện
Trước Sau
Tuyển tập thơ của Đình Quang · Đình Quang · 10/16/2024 4:43:43 PM · 1 0

Xoá tên nhau đi (Xoá tên tôi đi)

Thôi thì nếu đã hờn nhau đến thế

Bình luận đoạn
Thôi thì nếu đã hờn nhau đến thế

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chi bằng em cứ mặc xác tôi đi

Bình luận đoạn
Chi bằng em cứ mặc xác tôi đi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi còn sống và tôi còn tồn tại

Bình luận đoạn
Tôi còn sống và tôi còn tồn tại

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong mắt em – cố mấy cũng thành sai.

Bình luận đoạn
Trong mắt em – cố mấy cũng thành sai.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta biết nhau không?

Bình luận đoạn
Ta biết nhau không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                   Hình như không biết!

Bình luận đoạn
                   Hình như không biết!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi với em, từ hai bờ chiến tuyến

Bình luận đoạn
Tôi với em, từ hai bờ chiến tuyến

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chưa đắm say, sao rộn rã tim này

Bình luận đoạn
Chưa đắm say, sao rộn rã tim này

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lòng nóng ran, chìm vào trong lửa hận

Bình luận đoạn
Lòng nóng ran, chìm vào trong lửa hận

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hay lỡ nhịp, hai đứa mình làm thân?

Bình luận đoạn
Hay lỡ nhịp, hai đứa mình làm thân?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Kìa em, em đừng hờn dỗi

Bình luận đoạn
Kìa em, em đừng hờn dỗi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Súng tôi không cầm

Bình luận đoạn
Súng tôi không cầm

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Pháo tôi không dội

Bình luận đoạn
Pháo tôi không dội

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi chỉ là chú lính chì mộng mơ

Bình luận đoạn
Tôi chỉ là chú lính chì mộng mơ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thủy thủ đoàn "Liberty" thẩn thơ

Bình luận đoạn
Thủy thủ đoàn "Liberty" thẩn thơ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên con tàu

Bình luận đoạn
Trên con tàu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

             ra khơi: "Tri Thức"

Bình luận đoạn
             ra khơi: "Tri Thức"

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sao em nỡ buông lời cay đắng?

Bình luận đoạn
Sao em nỡ buông lời cay đắng?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sao em nỡ nắm chặt bàn tay?

Bình luận đoạn
Sao em nỡ nắm chặt bàn tay?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và cò súng/theo ngàn cánh quạ bay...

Bình luận đoạn
Và cò súng/theo ngàn cánh quạ bay...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xoá tên tôi đi, nếu em còn thù ghét

Bình luận đoạn
Xoá tên tôi đi, nếu em còn thù ghét

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em xoá tên tôi đi

Bình luận đoạn
Em xoá tên tôi đi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cây xương rồng không thể vứt lá gai

Bình luận đoạn
Cây xương rồng không thể vứt lá gai

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vết sẹo kia, đến bao giờ lành lại?

Bình luận đoạn
Vết sẹo kia, đến bao giờ lành lại?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và ngực tôi, giây phút em vội vã

Bình luận đoạn
Và ngực tôi, giây phút em vội vã

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Áo đã thấm son em

Bình luận đoạn
Áo đã thấm son em

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Áo đã ngấm tim tôi thêm một màu tươi rói

Bình luận đoạn
Áo đã ngấm tim tôi thêm một màu tươi rói

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vì người ơi, chính lúc tôi đi rồi

Bình luận đoạn
Vì người ơi, chính lúc tôi đi rồi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hận thù em vội xoá tên tôi.

Bình luận đoạn
Hận thù em vội xoá tên tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trên tuyến đường làn mưa bom rả rích

Bình luận đoạn
Trên tuyến đường làn mưa bom rả rích

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chiến trường em nhìn thấy nấm mồ xanh

Bình luận đoạn
Chiến trường em nhìn thấy nấm mồ xanh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em tiến lại và thấy rõ tên anh

Bình luận đoạn
Em tiến lại và thấy rõ tên anh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vẫn hiện lên cùng nhành hoa tươi thắm

Bình luận đoạn
Vẫn hiện lên cùng nhành hoa tươi thắm

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh nằm mãi nơi đây, mặc tàu đi vạn dặm

Bình luận đoạn
Anh nằm mãi nơi đây, mặc tàu đi vạn dặm

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh cũng xoá tên em, những đau đớn quẩn quanh.

Bình luận đoạn
Anh cũng xoá tên em, những đau đớn quẩn quanh.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nên nếu em muốn tôi không tồn tại

Bình luận đoạn
Nên nếu em muốn tôi không tồn tại

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hãy xoá tên tôi đi

Bình luận đoạn
Hãy xoá tên tôi đi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em hãy sống và em hãy quên tôi

Bình luận đoạn
Em hãy sống và em hãy quên tôi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em đừng nhắc, thôi em, em đừng nhắc

Bình luận đoạn
Em đừng nhắc, thôi em, em đừng nhắc

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ly biệt đi, em hỡi, Liberty!

Bình luận đoạn
Ly biệt đi, em hỡi, Liberty!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

0222 – 29.9.2024

Bình luận đoạn
0222 – 29.9.2024

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

Tuyển tập thơ của Đình Quang
Kinh Thi
Kinh Thi

Vô danh - chỉnh thơ Lãnh Vân

Mãn giang hồng
Mãn giang hồng

Nhạc Phi - chỉnh thơ Lãnh Vân

Nửa Muỗng Đường
Vở kịch thế gian
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!