Truyện
Trước
Tuyển tập thơ của Đình Quang · Đình Quang · 10/16/2024 4:45:39 PM · 0 0

Sực

Em bước ra hiên với bộn bề

Bình luận đoạn
Em bước ra hiên với bộn bề

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Suy tư lo nghĩ chuyện ngổn ngang

Bình luận đoạn
Suy tư lo nghĩ chuyện ngổn ngang

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng dế ru ru rồi dừng khẽ

Bình luận đoạn
Tiếng dế ru ru rồi dừng khẽ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Theo nhịp máy móc chạy vang vang.

Bình luận đoạn
Theo nhịp máy móc chạy vang vang.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mây trời bảng lảng ngôi sao chạy

Bình luận đoạn
Mây trời bảng lảng ngôi sao chạy

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Um tùm cây lá đứng trang nghiêm

Bình luận đoạn
Um tùm cây lá đứng trang nghiêm

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khu vườn âm thanh dìu dịu hãy

Bình luận đoạn
Khu vườn âm thanh dìu dịu hãy

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Để em chìm vào giấc ngủ yên.

Bình luận đoạn
Để em chìm vào giấc ngủ yên.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có tiếng vít ga

Bình luận đoạn
Có tiếng vít ga

Chưa có bình luận cho đoạn này.

em giật mình, rơi vỡ bình mơ mộng

Bình luận đoạn
em giật mình, rơi vỡ bình mơ mộng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vội lao ra phía ánh đèn hồng

Bình luận đoạn
Vội lao ra phía ánh đèn hồng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trầy xước hồn ai, xước hồn ai

Bình luận đoạn
Trầy xước hồn ai, xước hồn ai

Chưa có bình luận cho đoạn này.

em gào thét cầu mong họ đi khuất

Bình luận đoạn
em gào thét cầu mong họ đi khuất

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và không gì hơn, tiếng xe giờ nhạt mất...

Bình luận đoạn
Và không gì hơn, tiếng xe giờ nhạt mất...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Hiên nhà lại vắng gió đìu hiu

Bình luận đoạn
Hiên nhà lại vắng gió đìu hiu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tiếng dế lại kêu chung nhịp máy

Bình luận đoạn
Tiếng dế lại kêu chung nhịp máy

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Về góc sân, em cố lao vào cõi mộng

Bình luận đoạn
Về góc sân, em cố lao vào cõi mộng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nhung nhớ... nhung nhớ...

Bình luận đoạn
Nhưng nhung nhớ... nhung nhớ...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em có ngủ nổi không?

Bình luận đoạn
Em có ngủ nổi không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

0:59, 10.10.24

Bình luận đoạn
0:59, 10.10.24

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước
📚

Có thể bạn sẽ thích

Tuyển tập thơ của Đình Quang
Kinh Thi
Kinh Thi

Vô danh - chỉnh thơ Lãnh Vân

Mãn giang hồng
Mãn giang hồng

Nhạc Phi - chỉnh thơ Lãnh Vân

Nửa Muỗng Đường
Vở kịch thế gian
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!