Truyện
Trước Sau
Tuyển tập thơ của Đình Quang · Đình Quang · 10/16/2024 4:39:27 PM · 0 0

Vờ say

Ngắm sao, ngắm sao

Bình luận đoạn
Ngắm sao, ngắm sao

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sao rớt xuống bờ ao

Bình luận đoạn
Sao rớt xuống bờ ao

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta hát với trời cao

Bình luận đoạn
Ta hát với trời cao

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Một câu hai chữ,

Bình luận đoạn
Một câu hai chữ,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

cuồng say đến tức cười!

Bình luận đoạn
cuồng say đến tức cười!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngó nghiêng một bóng trăng rơi

Bình luận đoạn
Ngó nghiêng một bóng trăng rơi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta chết lặng

Bình luận đoạn
Ta chết lặng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có sống hay không thì đời hoài đắng gắt

Bình luận đoạn
Có sống hay không thì đời hoài đắng gắt

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rót rượu tình si – giấc li bì...

Bình luận đoạn
Rót rượu tình si – giấc li bì...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Say ngoắc cần câu, một đá trúng trăng treo

Bình luận đoạn
Say ngoắc cần câu, một đá trúng trăng treo

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Treo đâu, treo đâu?

Bình luận đoạn
Treo đâu, treo đâu?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ôi trăng treo đầu ngõ

Bình luận đoạn
Ôi trăng treo đầu ngõ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Loạn trí, loạn ngôn, ta ngông cuồng chặt đứt

Bình luận đoạn
Loạn trí, loạn ngôn, ta ngông cuồng chặt đứt

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Từng mảnh suy tư, vụn vỡ tấn trò đời.

Bình luận đoạn
Từng mảnh suy tư, vụn vỡ tấn trò đời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đến nay,

Bình luận đoạn
Đến nay,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

thơ ta nay gàn dở

Bình luận đoạn
thơ ta nay gàn dở

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ngâm đến cuồng si, loạn trí và quẩn quanh

Bình luận đoạn
Ngâm đến cuồng si, loạn trí và quẩn quanh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng những giọt mưa tuôn đã làm ta dịu lạnh

Bình luận đoạn
Nhưng những giọt mưa tuôn đã làm ta dịu lạnh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mưa cứ rơi như tình ta còn thế

Bình luận đoạn
Mưa cứ rơi như tình ta còn thế

Chưa có bình luận cho đoạn này.

À mưa rơi... mưa rơi... mưa rơi...

Bình luận đoạn
À mưa rơi... mưa rơi... mưa rơi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi ánh trăng đã biệt tích không nơi đâu mà kể

Bình luận đoạn
Khi ánh trăng đã biệt tích không nơi đâu mà kể

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bóng tối chỉ có mình ta

Bình luận đoạn
Bóng tối chỉ có mình ta

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vờ say

Bình luận đoạn
Vờ say

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ta ngà say trong tiếng khóc bầu trời

Bình luận đoạn
Ta ngà say trong tiếng khóc bầu trời

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

23h49', 16.9.2024

Bình luận đoạn
23h49', 16.9.2024

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

Tuyển tập thơ của Đình Quang
Kinh Thi
Kinh Thi

Vô danh - chỉnh thơ Lãnh Vân

Mãn giang hồng
Mãn giang hồng

Nhạc Phi - chỉnh thơ Lãnh Vân

Nửa Muỗng Đường
Vở kịch thế gian
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!