Truyện
Trước Sau
Tuyển tập thơ của Đình Quang · Đình Quang · 10/16/2024 4:37:40 PM · 0 0

Thu văng vẳng

(Thái Nguyên, ngày tôi thấy nhớ em.)

Bình luận đoạn
(Thái Nguyên, ngày tôi thấy nhớ em.)

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thu đã sang và nom lá rụng vàng

Bình luận đoạn
Thu đã sang và nom lá rụng vàng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mặt đất hôm nay ươm dần màu ánh nắng

Bình luận đoạn
Mặt đất hôm nay ươm dần màu ánh nắng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Những chiếc lá chưa rơi sao còn đương cháy dở?

Bình luận đoạn
Những chiếc lá chưa rơi sao còn đương cháy dở?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cháy trụi hết đi thôi, thu rực rỡ mùa xuân...

Bình luận đoạn
Cháy trụi hết đi thôi, thu rực rỡ mùa xuân...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Khi mưa lớn,

Bình luận đoạn
Khi mưa lớn,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

           mưa nói tiếng yêu em!

Bình luận đoạn
           mưa nói tiếng yêu em!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nắng gieo xuống tâm hồn

Bình luận đoạn
Nắng gieo xuống tâm hồn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

từng giọt

Bình luận đoạn
từng giọt

Chưa có bình luận cho đoạn này.

         tí tách

Bình luận đoạn
         tí tách

Chưa có bình luận cho đoạn này.

               tí tách...

Bình luận đoạn
               tí tách...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Độp!

Bình luận đoạn
Độp!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọt nắng nghe sao nặng tiếng tim rơi?

Bình luận đoạn
Giọt nắng nghe sao nặng tiếng tim rơi?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rào rào mưa – nắng tràn trên dãy phố

Bình luận đoạn
Rào rào mưa – nắng tràn trên dãy phố

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lên những gánh hàng rong, áo người lái xe thuê

Bình luận đoạn
Lên những gánh hàng rong, áo người lái xe thuê

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em xa quá, cách vạn tiếng còi xe

Bình luận đoạn
Em xa quá, cách vạn tiếng còi xe

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Có nghe được không, lời anh thương, anh nhớ?

Bình luận đoạn
Có nghe được không, lời anh thương, anh nhớ?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dấu yêu ơi, thương lắm dấu yêu tôi

Bình luận đoạn
Dấu yêu ơi, thương lắm dấu yêu tôi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đất cằn khô khi cánh đồng nhớ nước

Bình luận đoạn
Đất cằn khô khi cánh đồng nhớ nước

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nắng không lên,

Bình luận đoạn
Nắng không lên,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

               cây ủ rũ một màu

Bình luận đoạn
               cây ủ rũ một màu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Xuống nơi đâu,

Bình luận đoạn
Xuống nơi đâu,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                        cây rủ xuống nơi đâu?

Bình luận đoạn
                        cây rủ xuống nơi đâu?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Còn lạc nhau là còn gây thương nhớ.

Bình luận đoạn
Còn lạc nhau là còn gây thương nhớ.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ôi da diết, lòng anh dông da diết

Bình luận đoạn
Ôi da diết, lòng anh dông da diết

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh không biết tên em?

Bình luận đoạn
Anh không biết tên em?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lạ thật,

Bình luận đoạn
Lạ thật,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

             anh không biết tên em...

Bình luận đoạn
             anh không biết tên em...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng nhung nhớ, anh ôm chăn vỗ gối

Bình luận đoạn
Nhưng nhung nhớ, anh ôm chăn vỗ gối

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Và anh chỉ nhớ mình em!

Bình luận đoạn
Và anh chỉ nhớ mình em!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Anh thấy sợ nếu em dối lừa anh

Bình luận đoạn
Anh thấy sợ nếu em dối lừa anh

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Áng mây che, tim vụn vỡ tanh bành

Bình luận đoạn
Áng mây che, tim vụn vỡ tanh bành

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Êm đềm thôi, một tình yêu mù quáng

Bình luận đoạn
Êm đềm thôi, một tình yêu mù quáng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Sẽ lìa đôi,

Bình luận đoạn
Sẽ lìa đôi,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                          anh biết sẽ lìa đôi...

Bình luận đoạn
                          anh biết sẽ lìa đôi...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mưa tạnh rồi,

Bình luận đoạn
Mưa tạnh rồi,

Chưa có bình luận cho đoạn này.

nay không níu em lại được nữa!

Bình luận đoạn
nay không níu em lại được nữa!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nắng vẫn lên nhưng không còn hơi lửa

Bình luận đoạn
Nắng vẫn lên nhưng không còn hơi lửa

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thu vẫn sang, vẫn lá rụng trời chiều

Bình luận đoạn
Thu vẫn sang, vẫn lá rụng trời chiều

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng cây cháy không?

Bình luận đoạn
Nhưng cây cháy không?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                        Xa kia không làn khói.

Bình luận đoạn
                        Xa kia không làn khói.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Để lại đây văng vẳng tiếng tương tư

Bình luận đoạn
Để lại đây văng vẳng tiếng tương tư

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Băng cát-sét

Bình luận đoạn
Băng cát-sét

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                 vùi trong tro

Bình luận đoạn
                 vùi trong tro

Chưa có bình luận cho đoạn này.

                                   chưa dứt

Bình luận đoạn
                                   chưa dứt

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Văng vẳng thôi, như câu hát lưng đồi.

Bình luận đoạn
Văng vẳng thôi, như câu hát lưng đồi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em đi rồi, con phố vẫn như xưa

Bình luận đoạn
Em đi rồi, con phố vẫn như xưa

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nườm nượp bóng xe qua, nắng ngập gánh hàng rong

Bình luận đoạn
Nườm nượp bóng xe qua, nắng ngập gánh hàng rong

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng bóng em, bóng nàng thơ lầm lỡ

Bình luận đoạn
Nhưng bóng em, bóng nàng thơ lầm lỡ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ghìm chết tôi, nếu lỡ nàng vội đi.

Bình luận đoạn
Ghìm chết tôi, nếu lỡ nàng vội đi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

03:05, 03.09.2024

Bình luận đoạn
03:05, 03.09.2024

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

Tuyển tập thơ của Đình Quang
Kinh Thi
Kinh Thi

Vô danh - chỉnh thơ Lãnh Vân

Mãn giang hồng
Mãn giang hồng

Nhạc Phi - chỉnh thơ Lãnh Vân

Nửa Muỗng Đường
Vở kịch thế gian
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!