Truyện 5: Chuyện Gấu ăn Trăng
Thuở xưa, chú Cuội chưa lên sống
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trên cung trăng mà giống như ta
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuội cũng có mẹ có cha,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sống quanh ruộng lúa, có nhà, có trâu.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để thưởng Cuội bấy lâu chịu khó
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đã chăn trâu, cắt cỏ gần xa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ mua cho cái bánh đa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tròn to vành vạnh như là cung trăng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bánh vừa dày làm bằng bột gạo
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại khoác lên lớp áo vừng đen
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuội ôm hí hửng ngợi khen
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vừa đi vừa hát trống kèn líu lo.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đến cửa rừng, đắn đo dừng bước
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một con Gấu đứng trước to đùng:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
- Bụng ta than đói khốn cùng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nộp ngay cái bánh đang dùng cho ta!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuội quay ngoắt cứ đà chạy mất
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hai tay cầm bánh phất giơ cao,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gấu hồng hộc đuổi theo sau,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỗng nhiên gió nổi thổi vào bánh đa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kéo Cuội bay dần dà cao mãi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như cánh diều thoai thoải ngọn cây
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vượt bao đỉnh núi đám mây
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi bay đến tận nơi này: Mặt trăng!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cây đa thả chịt chằng rễ xuống
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cuội bám lấy toan muốn trèo lên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ đó Cuội sống cạnh bên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gốc đa đơn độc ở trên trăng tròn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dưới mặt đất, Gấu còn ngơ ngẩn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn thấy trăng lầm lẫn bánh đa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gấu nuốt nước dãi cho qua
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thèm chi thèm lắm chỉ là xa xăm...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đêm, Gấu rắp tâm bằng được
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Leo lên trời ăn bánh-đa-trăng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trèo non lội suối băng băng,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phóc lên một đám mây giăng giữa trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo chiều gió nhắm trăng lao tới
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi bóng Gấu hợp với trăng mờ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khắp nơi làng xóm bất ngờ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nổi vang tiếng đập phỉnh phờ Gấu ta.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng thúng mẹt như là đổ thóc,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đổ gạo ra chốc chốc giã xay,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tham ăn Gấu béo cho hay:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Mình quay lại dưới, chắc đầy bánh thơm!”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó buông mình nhảy chờm lao xuống
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như đá tảng chẳng luống công rơi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Để thân mặt đất gọi mời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Va vào gốc thụ gãy rời mấy xương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Người ê ẩm chẳng lường qua khỏi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
May mà có mật Gấu thuốc hay
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kể từ đó Gấu đổi thay
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ăn trăng thì chớ mảy may tính bày.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn mặt trăng bao ngày vẫn sáng,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi rằm đến tỏa dáng tròn vành
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ai ơi có ngắm đêm thanh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhìn xem chú Cuội vẫn ngồi gốc đa!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nom chú có vẻ hơi buồn bã
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chắc chú đã ăn hết bánh đa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Và đang nhớ mẹ nhớ cha...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hay là chú nhớ quê nhà thuở xưa?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
(Chuyện Gấu ăn Trăng – Vũ Tú Nam)
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị