Truyện 11: Con cá rô và con lươn
Ao cá nọ giữa trời nắng gắt
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một con rô dạo mát quanh bờ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
No mồi thích chí nhởn nhơ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bơi vào bờ cỏ, bất ngờ gặp Lươn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt ti hí, lươn trườn mình tới
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Miệng mỉm cười chào hỏi véo von
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồi bàn việc nước việc non
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trề môi Lươn bảo: _ "Ao con nước tù!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họ cá Rô chẳng ngu chẳng dốt
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà bao năm bị nhốt trong Ao
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bác ơi nghĩ lại xem nào
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bùn dơ, cỏ thối, bờ ao vây tròn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sao nỡ để cháu con khổ cực
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chịu đời đời tù ngục âu lo?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng thà thiếu món mồi to
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn hơn thiếu chữ tự do suốt đời!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xin bác hãy theo tôi mau chóng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tìm con đường giải phóng cá rô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên kia có một cái hồ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rộng thênh thang lại mồi to sẵn sàng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thật là cảnh thiên đàng hạ giới
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nếu không tin bác tới cho tường
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nơi đây có sẵn cái mương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi xin bơi trước dẫn đường bác qua.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe lươn nói, rô ta thích chí
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vội vàng theo chẳng nghĩ thấp cao
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỏ quê hương, bỏ đồng bào
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ ao... sang hồ!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bơi một lúc bỗng rô chợt thấy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một cái lờ đặt bẫy ngang mương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngại ngùng rô mới hỏi lươn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
_ Bác ơi! Ai đặt giữa đường cái chi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lươn rằng: _ "Chẳng có gì đáng sợ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hãy bơi mau, hồ ở kia rồi!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Yên lòng bác hãy theo tôi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Qua màn tre ấy là đời tự do!"
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rô không còn đắn đo sợ hãi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Theo đuôi lươn chúc đại vô lờ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Than ôi! Một phút dại khờ,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế là rô bị mắc lừa con lươn!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vụt mốt cái lươn trườn đi mất
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rô trong lờ hết đất bơi ra
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóc than đỏ mắt chi mà
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nghe lời phỉnh nịnh để sa vào tù,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bấy giờ rô mới biết mình ngu!...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trót sa cơ để lươn dẫn dụ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rô càng khóc lóc hù hụ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lươn càng đắc ý cười thu mắt vào.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kể từ đó người nào cũng thấy
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt lươn – rô đưa đẩy hài bi:
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
“Đỏ ngầu mắt cá rô phi;
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mắt lươn ti hí cũng vì cười rô.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị