muỗng đường thứ tám
Em còn gì có thể cho anh đây?
Bình luận đoạn
Em còn gì có thể cho anh đây?
Chưa có bình luận cho đoạn này.
một trái tim ngu ngốc dại khờ
Bình luận đoạn
một trái tim ngu ngốc dại khờ
Chưa có bình luận cho đoạn này.
một tâm hồn với bao lần vụn vỡ
Bình luận đoạn
một tâm hồn với bao lần vụn vỡ
Chưa có bình luận cho đoạn này.
một ước mơ dang dở chẳng thể thành.
Bình luận đoạn
một ước mơ dang dở chẳng thể thành.
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em còn gì có thể cho anh đây?
Bình luận đoạn
Em còn gì có thể cho anh đây?
Chưa có bình luận cho đoạn này.
một nỗi buồn lạc lõng chơ vơ...
Bình luận đoạn
một nỗi buồn lạc lõng chơ vơ...
Chưa có bình luận cho đoạn này.
một nỗi sợ về đêm, đâu ai thấu?
Bình luận đoạn
một nỗi sợ về đêm, đâu ai thấu?
Chưa có bình luận cho đoạn này.
một vết thương hở mãi chẳng thể lành
Bình luận đoạn
một vết thương hở mãi chẳng thể lành
Chưa có bình luận cho đoạn này.
một nỗi nhớ không bao giờ gửi được
Bình luận đoạn
một nỗi nhớ không bao giờ gửi được
Chưa có bình luận cho đoạn này.
thôi chỉ đành...mặc cho gió cuốn đi
Bình luận đoạn
thôi chỉ đành...mặc cho gió cuốn đi
Chưa có bình luận cho đoạn này.
7/9/2024
Bình luận đoạn
7/9/2024
Chưa có bình luận cho đoạn này.
một ngày khó quên :^
Bình luận đoạn
một ngày khó quên :^
Chưa có bình luận cho đoạn này.
📚
Có thể bạn sẽ thích
💬
Bình luận (1)
Tuỳ chỉnh hiển thị
17px
Giãn dòng
1.9
Hay quá
mình cảm ơn ạ