Mãn giang hồng
Nguyên văn Hán Việt
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nộ phát xung quan,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bằng lan xứ,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiêu tiêu vũ yết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đài vọng nhãn,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngưỡng thiên trường khiếu,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tráng hoài khích liệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tam thập công danh trần dữ thổ,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bát thiên lý lộ vân hoà nguyệt.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không bi thiết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tĩnh Khang sỉ,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Do vị tuyết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thần tử hận,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hà thời diệt!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giá trường xa,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đạp phá Hạ Lan sơn khuyết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tráng chí cơ xan Hồ lỗ nhục,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Triều thiên khuyết.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
***
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉnh thơ bởi Lãnh Vân aka Mèo Già
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mãn giang hồng – Dòng sông đỏ máu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bừng lửa giận, tóc bay phấp phới
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tựa lan can chấp chới mưa phùn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dõi mắt thấy mưa đã ngừng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngửng đầu hét lớn, khí bừng trời xanh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ba mươi tuổi công danh cát bụi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tám ngàn dặm dầu dãi gió sương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dặn mình chớ sống tầm thường
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiếu niên đầu bạc, ai nhường khóc rên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhục Tĩnh Khang, mấy niên chưa rửa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hận làm thần, mấy thuở mới tan
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đạp nát cung khuyết Hạ Lan
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hung Nô uống máu, ăn gan giặc Hồ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giang sơn cũ thu về một mối
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cung khuyết xưa còn đợi chờ ta…
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị