Gió đông
Lúc này Quang đang ngồi học trong lớp, cảm giác cô đơn bao trùm khi không cảm nhận được sự kết nối xung quanh, trong khi gió mùa Đông Bắc thổi lạnh, tấp cả vào lớp học. Buốt lắm ấy, nếu mà lòng buồn gặp cảnh bi thì tù túng khó chịu, thế là viết ngay trong tiết học ấy. Giờ đọc lại, chẳng hiểu nhịp thơ mình viết kiểu gì luôn!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ ơi, gió đông thổi rồi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con rét, thu người xoa thân dại
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thịt còn buốt, giá từng đốt ngón tay
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ôm lấy mình, như thấm vào xương tuỷ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Than ôi, tấm thân bị ruồng bỏ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đoạn tuyệt thế gian đến bao giờ?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con chán bạn con, chán đời con
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cõi lòng hiếm hoi sự công nhận.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con lang thang giữa đại lộ suy tư
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đắm mình trong những bóng đen buồn bã
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con là kẻ độc hành
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Qua đường đời xa lạ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có người đến, kẻ đi và những kẻ phụ tình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ ơi, mưa cứ rơi rả rích
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như rút cạn nước mắt khoé mi con
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họ coi con như cỗ máy công ích
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm con thấy xót lòng, xa cách tự bao giờ.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con hờn, con giận và con căm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bầu trời ngàn sao, xanh đắm mình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con tệ thế sao, đời vạn dặm?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Như chỉ mình con sống vì mình...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xin lỗi mẹ, con bất hiếu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con sống vì con, mặc nhà mình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tính con mơ mộng, khó chiều
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trong con còn nhiều khao khát
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thao thiết đứng trước sóng đời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con làm sao trụ được?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứ vấp ngã, để mặc gió lung lay.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mẹ ơi, gió đông đỡ rồi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rét buồn đã đi trong khoảnh khắc
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cơn bão lòng bớt lao xao
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trĩu nặng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giờ con nằm yên trong vỏ bọc sắt đá
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vì mẹ ơi, con cần nhà!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
11/1/2024
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị