Con tim úa
Có lẽ nếu ngày mai tôi biết yêu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi sẽ đền em bằng cả trái tim này
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rụng rơi, rụng rơi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tim tôi mùa rụng lá
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Em đến khẽ lay gió mùa thu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ từ thôi em,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi tặng em hoa lá mùa xuân!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Họ nói tiếng yêu bằng khuôn miệng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn tôi, tiếng yêu là ánh mắt
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng yêu của tôi là vòng tay
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng yêu của tôi là thân mật
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
trong những giây phút mình cầm tay
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếng yêu của tôi không qua tai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nó qua nhung nhớ, qua cánh chim liệng trời...
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tôi thích em không? Tôi đoán có!
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng lời chưa nói vội được ngay
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thói quen giết chết vầng trăng nhỏ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vội vàng giết chết tim rụng rời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
26/7/2024
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị