Truyện
Trước Sau
Tuyển tập thơ của Đình Quang · Đình Quang · 7/13/2024 8:20:18 AM · 1 1

Con tim chậm lớn

Tôi đi cùng em thăm bến cảng

Bình luận đoạn
Tôi đi cùng em thăm bến cảng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bến vắng, tàu thưa, nắng chang chang

Bình luận đoạn
Bến vắng, tàu thưa, nắng chang chang

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Má hồng xinh xắn, đón gió lộng

Bình luận đoạn
Má hồng xinh xắn, đón gió lộng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Rối tóc đôi ta, rối cõi lòng.

Bình luận đoạn
Rối tóc đôi ta, rối cõi lòng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Lên lầu mua nước, khách đông vui

Bình luận đoạn
Lên lầu mua nước, khách đông vui

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Điện thoại, tin nhắn, em bận rồi

Bình luận đoạn
Điện thoại, tin nhắn, em bận rồi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Máy ảnh, biển xanh, chân bước vội

Bình luận đoạn
Máy ảnh, biển xanh, chân bước vội

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đưa máy chụp em, lẳng lặng thôi.

Bình luận đoạn
Đưa máy chụp em, lẳng lặng thôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Coi kìa, em dỗi người yêu!

Bình luận đoạn
Coi kìa, em dỗi người yêu!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mũ vành, tay xinh, dáng yêu kiều

Bình luận đoạn
Mũ vành, tay xinh, dáng yêu kiều

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Môi em mím chặt, màu son thắm

Bình luận đoạn
Môi em mím chặt, màu son thắm

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giấu nhẹm tim đi, sợ mất tiêu!

Bình luận đoạn
Giấu nhẹm tim đi, sợ mất tiêu!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu gió lộng, mũ em sẽ bay

Bình luận đoạn
Nếu gió lộng, mũ em sẽ bay

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nếu nắng gắt, da em sẽ cháy

Bình luận đoạn
Nếu nắng gắt, da em sẽ cháy
Emma Pô 8/24/2024 1:28:31 PM

uay, vần đỉnhh

Tôi xin em, đừng phá thân mình

Bình luận đoạn
Tôi xin em, đừng phá thân mình

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Mai ốm sốt, ai xót thay ai?

Bình luận đoạn
Mai ốm sốt, ai xót thay ai?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Muốn nắm tay em, đan từng ngón

Bình luận đoạn
Muốn nắm tay em, đan từng ngón

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Muốn nhìn mắt em, đắm mảnh hồn

Bình luận đoạn
Muốn nhìn mắt em, đắm mảnh hồn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Muốn hôn môi mọng, thêm vị ngọt

Bình luận đoạn
Muốn hôn môi mọng, thêm vị ngọt

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi muốn bên em, đến nhẹ ôm...

Bình luận đoạn
Tôi muốn bên em, đến nhẹ ôm...

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhưng không

Bình luận đoạn
Nhưng không

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Không bao giờ tôi làm thế!

Bình luận đoạn
Không bao giờ tôi làm thế!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù ta thân thiết mấy năm rồi

Bình luận đoạn
Dù ta thân thiết mấy năm rồi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù giọng em nhẹ tựa mây trôi

Bình luận đoạn
Dù giọng em nhẹ tựa mây trôi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Dù gió ngưng thổi, dù nắng tắt vội

Bình luận đoạn
Dù gió ngưng thổi, dù nắng tắt vội

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cũng chẳng bao giờ muốn hại em.

Bình luận đoạn
Tôi cũng chẳng bao giờ muốn hại em.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi sẽ lùi những bước nhẹ và êm

Bình luận đoạn
Tôi sẽ lùi những bước nhẹ và êm

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trông em đấy!

Bình luận đoạn
Trông em đấy!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi sẽ chờ con tim tôi vực dậy

Bình luận đoạn
Tôi sẽ chờ con tim tôi vực dậy

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cùng chờ đi em, tôi chậm lớn mất rồi!

Bình luận đoạn
Cùng chờ đi em, tôi chậm lớn mất rồi!

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em là bóng trăng soi

Bình luận đoạn
Em là bóng trăng soi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Soi lòng hồ gợn sóng

Bình luận đoạn
Soi lòng hồ gợn sóng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi là khúc sông vội

Bình luận đoạn
Tôi là khúc sông vội

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Ồn ã thuở thiếu thời.

Bình luận đoạn
Ồn ã thuở thiếu thời.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vậy nhé, còn nhớ lời tình tỏ

Bình luận đoạn
Vậy nhé, còn nhớ lời tình tỏ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em gói trả rồi, em khóc mất thôi

Bình luận đoạn
Em gói trả rồi, em khóc mất thôi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em sợ mất tôi, mất người bạn tốt

Bình luận đoạn
Em sợ mất tôi, mất người bạn tốt

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi sợ mất em, mất ánh nắng chiều.

Bình luận đoạn
Tôi sợ mất em, mất ánh nắng chiều.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi đi cùng em thăm bến cảng

Bình luận đoạn
Tôi đi cùng em thăm bến cảng

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bến vắng, tàu thưa, nắng tắt rồi

Bình luận đoạn
Bến vắng, tàu thưa, nắng tắt rồi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Má hồng xinh xắn, trời đổ lệ

Bình luận đoạn
Má hồng xinh xắn, trời đổ lệ

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Vành mũ em bay, rối lòng tôi.

Bình luận đoạn
Vành mũ em bay, rối lòng tôi.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Thái Nguyên, 20/6/2024

Bình luận đoạn
Thái Nguyên, 20/6/2024

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

Tuyển tập thơ của Đình Quang
Kinh Thi
Kinh Thi

Vô danh - chỉnh thơ Lãnh Vân

Mãn giang hồng
Mãn giang hồng

Nhạc Phi - chỉnh thơ Lãnh Vân

Nửa Muỗng Đường
Vở kịch thế gian
💬

Bình luận (1)

Emma Pô 8/24/2024 1:28:31 PM

uay, vần đỉnhh