Truyện
Trước Sau
Tuyển tập thơ của Đình Quang · Đình Quang · 8/10/2024 5:21:12 PM · 1 0

Chút quà tặng em

Tôi rót đêm trăng với sao trời

Bình luận đoạn
Tôi rót đêm trăng với sao trời

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giọt đêm, tôi gửi tình chơi vơi

Bình luận đoạn
Giọt đêm, tôi gửi tình chơi vơi

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em ốm mệt, em uống cho lại sức

Bình luận đoạn
Em ốm mệt, em uống cho lại sức

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi giữ máy canh em yên giấc nồng.

Bình luận đoạn
Tôi giữ máy canh em yên giấc nồng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhờ mây nhắn em lời tôi giấu

Bình luận đoạn
Nhờ mây nhắn em lời tôi giấu

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cơn mưa rào có tiếng yêu thương

Bình luận đoạn
Cơn mưa rào có tiếng yêu thương

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Nhờ gió tặng em vài câu hát

Bình luận đoạn
Nhờ gió tặng em vài câu hát

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Gió thoảng đường đi khúc tư tình.

Bình luận đoạn
Gió thoảng đường đi khúc tư tình.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi muốn gửi em chiếc khăn tay

Bình luận đoạn
Tôi muốn gửi em chiếc khăn tay

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Giữ nó em nhe! Tôi trao em quà mọn

Bình luận đoạn
Giữ nó em nhe! Tôi trao em quà mọn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Em kề má thắm lên sợi vải

Bình luận đoạn
Em kề má thắm lên sợi vải

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi cắt hồn tôi dệt tơ hồng.

Bình luận đoạn
Tôi cắt hồn tôi dệt tơ hồng.

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Đêm nay ngoài kia trăng thổn thức

Bình luận đoạn
Đêm nay ngoài kia trăng thổn thức

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Trong phòng tôi nhung nhớ cuồng điên

Bình luận đoạn
Trong phòng tôi nhung nhớ cuồng điên

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Tôi đắm say em đến gàn dở

Bình luận đoạn
Tôi đắm say em đến gàn dở

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Cắt đến bao giờ tơ mới kịp xe duyên?

Bình luận đoạn
Cắt đến bao giờ tơ mới kịp xe duyên?

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Bình luận đoạn

Chưa có bình luận cho đoạn này.

26/7/2024

Bình luận đoạn
26/7/2024

Chưa có bình luận cho đoạn này.

Chương trước Chương sau
📚

Có thể bạn sẽ thích

Tuyển tập thơ của Đình Quang
Kinh Thi
Kinh Thi

Vô danh - chỉnh thơ Lãnh Vân

Mãn giang hồng
Mãn giang hồng

Nhạc Phi - chỉnh thơ Lãnh Vân

Nửa Muỗng Đường
Vở kịch thế gian
💬

Bình luận (0)

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!