Lời mở đầu: Vở kịch thế gian
Giam cầm trong mối u minh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Năm con ruồi ngã chết sình dưới ao
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con ve sầu não ồn ào
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đứt gân đứt họng cứ gào mãi lên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kiến càng bản lĩnh xưng tên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy khi lại được bước lên khôi hài
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đàn ong bu lại sắm vai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Làm nên vở kịch nối dài cải lương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bướm kia dáng vẻ tầm thường
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ỏng a ỏng ẹo có nhường cho ai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cào cào lao động khổ sai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bán mình tư bản kiếm vài bó rau
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuồn chuồn dòm ngó trước sau
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhơn cơn binh biến bắt đầu chơi khăm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cướp dâu cướp lá của tằm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ăn còn không đủ phải nằm nhả tơ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Còn con cóc ghẻ ngâm thơ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ộp ngày ộp tháng vẩn vơ mấy vần
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bên mương đụn mối vơi dần
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra tê đã đặt chân tới rồi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế gian thế sự lỏm lồi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Từ trên cành gõ sáo ngồi ngóng xem
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Buôn dưa đưa chuyện ngợi khen
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cười lên khằng khặc mỗi phen khốn cùng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tắc kè chẳng dám anh hùng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biết thân biết phận chỉ dùng văn chương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Viết vài trang báo bốn phương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng nào dám viết bất lương cõi đời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vài tên ếch nhái lắm lời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngồi trong đáy giếng nghía trời bằng vung
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cáo già há miệng chờ sung
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặc đời gian ác chỉ lùng dân non
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thương thay gà trống nuôi con
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mà khi ca ngợi chỉ toàn mái mơ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trâu kia nào có dáy dơ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thấy da đen đúa lại vờ tránh xa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con công vênh váo thiên nga
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xem lông hai đứa lụa là nào hơn?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cô chim chiền chiện neo đơn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khóc trong chiều biếc nỗi hờn mất con
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy khi nước chảy đá mòn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dã tràng se cát chẳng còn biết vui
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hoạ mi bương chải tới lui
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hót vang mọi ngỏ đẩy lùi bất công
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Biển kia nước đổ trăm sông
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng so chẳng sánh nỗi lòng bồ câu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Soải đôi cánh nhỏ nhiệm mầu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mang tự do đến năm châu đất trời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Những con còng gió tả tơi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gánh trên vai nặng đời đời thế gian
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lấm lem lay lất cơ hàn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mặc ai phê phán cười than xót thời.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mọt sách ẩn dật một nơi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đục xuyên chân lý bằng lời rỗng không
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hươu nai, gác núi hoài mong
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tự do chưa tới, mịt mồng bóng mây.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chồn hôi nấp bóng cỏ cây
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bước lên một bước mặt mày xót xa,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng ai dám đối mặt mà
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ mong giữ vững mái nhà độc thiên.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thỏ con yếu đuối lụy hiền
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Trước chân sói dữ chẳng phiền hé răng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quay đi một phát lại hăng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ toàn lời xấu, lăng nhăng mọi bề.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cá cờ nhảy múa đam mê
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Giữa con bạc sóng u mê đất liền
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng ai biết lúc bình yên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lại đang che giấu đống tiền thất lương.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phượng hoàng khói lửa soi gương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tự tôn uy dũng dặm trường oai nghiêm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lửa hoa kiêu hãnh thiên liêng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cháy lên rồi lại tắt liền sớm mai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con tôm rụt cổ, nép vai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Dẫu nghe muôn chuyện rõ sai chẳng bàn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa ra sống sót an toàn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Là nhờ im lặng, chẳng màng đúng sai.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuột đồng đêm tối len vai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kéo đi mảnh vụn của ngày hoang sơ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tham lam chẳng đợi chẳng chờ
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mưu mô trộm cắp lặng lờ nơi xa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngàn năm ngạo nghễ hổ ta
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Non cao là chúa, rừng già uy nghi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thế nhưng một tí đổi thay
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Xiềng gông buộc chặt, làm bày thú vui.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rồng thiêng trong cõi xa khơi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tiếc cho huyền thoại của thời sắc son
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Kỳ lân thân xác héo mò
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thần uy mất cả, chỉ còn rủi xui.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khẽ khàn bóng rắn luồn chui
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đi đêm đứng ngõ ngậm ngùi đợi ai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Không tay, chẳng cánh, chẳng vai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chỉ cần thon thả mồi chài thế gian.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con giun nhỏ bé lang thang
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng công vun xới sánh ngang với bò
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mấy ai vô nghĩ vô lo?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đời trầm lắng đưa đò sang sông?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gáy vang rừng núi mênh mông,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhạc buồn của dế gọi lòng thiên nhiên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi lửa đốt triền miên
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đành chui đất cát, lặng yên phận mình.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chuột lang nước hóa minh tinh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Diễn trò quảng cáo hòa bình thân thương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng khi gấu lấn biên cương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chạy đi muôn hướng, tha hương kiếm vàng.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Sư tử gầm giữa đại ngàn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quân vương một cõi lệ làng chắp tay
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đà điểu soải cánh tung bay,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Con chim cánh cụt thấy cay khóc thầm.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Báo hoa lẩn khuất tối tắm
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bóng đêm ẩn hiện trăng rằm đơn cô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một mình giữa chốn hư vô
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vết hoa vết đốm bày phô uất thù.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Voi hiền từ, dáng cương nhu
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gánh nặng muôn kiếp, chẳng thu hồi gì
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đôi ngà trắng ngậm sầu bi
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cắt đi máu chảy, gối quỳ xót thương?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hạc già buôn bán bốn phương
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bay lên xa tít vầng dương cõi trời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Ngay khi nhắm mắt qua đời
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cháu con xâu xé gọi mời chia nhau
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vịt bì bỏm lội dưới ao
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng bon chen với hương đào phấn hoa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Nhưng trong mắt lũ ba ba
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Hóa trò cười nhạt: “quả là dân đen.”
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Gấu lầm lì giữa hồ sen
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một đời tích mật đốt đèn vô minh
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Khi đông đến bất thình lình
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thiền khuê đóng kín, giam mình ngủ đông.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Chẳng màn bể khổ cạn nông
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phó cho nhân quả tang bồng có chi?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vọng xa có núi Tu Di,
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vượt qua đỉnh núi thần kỳ là ai?
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Thì ra cá chép sớm mai
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tu thân tích đức phước dài họa tan
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Một khi hóa kiếp rồng vàng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bay lên chín cõi thiên đàng cổ xưa.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Rùa chậm rãi giữa nắng mưa
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đường dài chẳng ngại, cứ vừa bước chân
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Phóng nhanh vượt ẩu một lần
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Quãng đời còn lại trăm lần trách than.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bạch tuộc tám xúc mười mang
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Đại dương thẳm sóng rác tràn triều dâng
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Cứu người quên cả bản thân
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Lẫn vào bóng nước chẳng cần báo ơn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Mực nang ganh ghét thiệt hơn
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Tia đen hãnh tiến căm hờn cướp công
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Danh thơm đoạt lấy ngang hông
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Vinh hoa phú quý chẳng trồng mà ăn.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Bình luận đoạn
Chưa có bình luận cho đoạn này.
Có thể bạn sẽ thích
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Tuỳ chỉnh hiển thị